Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ II ở quãng đường thứ V và là bước XIV của cả hành trình: bước của “Thời thơ mộng và chọn lựa”…

Bạn trẻ mến,

Ở bước đời trước, người viết cảm nhận niềm vui đặc biệt của Đức Thánh Cha khi cùng bạn đi qua quãng đường thứ V với câu hỏi khơi nguồn cho những suy tư và chia sẻ bạn trao đổi với người bạn đường song hành cùng bạn : Đức Ki-tô Đang Sống

Câu hỏi ấy là : Với lời Phúc Âm khai sáng và biến đổi của Chúa, bạn sẽ sống “sự trẻ trung” của tuổi trẻ bạn như thế nào ? Bạn có ý thức rằng: “Tuổi trẻ của bạn  niềm vui, là bài ca hy vọng và là một phúc lành” cho Hội Thánh và thế giới không ?

Với câu hỏi khơi nguồn ấy, Đức Thánh Cha chia sẻ với bạn về “thời thơ mộng và chọn lựa”  mà tất cả mọi người trẻ của hôm qua cũng như hôm nay đã – đang – và sẽ trải qua…

Bạn dành đôi ba phút để chiêm ngưỡng bức họa dễ thương trên đây, nhé…

Họ – hai người bạn đồng hành – đang cùng nhau đếm bước trên một bải biển với những con sóng to có – nhỏ có…Bãi biển ấy cũng lởm chởm những hòn đá…và cả một ngọn đồi chắn phía trước…Thế nhưng xa xa trên kia là cả một bầu trời đậm xanh  hy vọng…Vùng sóng nước chờn vờn ở từng bước chân họ cũng là màu xanh…Tay trên vai bạn mình, có vẻ như “người đồng hành” đang trình bày về một kế hoạch nào đó…và Người Bạn Kia lắng nghe…

Người Bạn Kia là ai thế ? Là “Đức Ki-tô Đang Sống” đấy, bạn…Không biết tác giả nghĩ gì khi cho họ – hai người bạn đồng hành ấy – cùng sải bước bên nhau trên bờ biển, nhưng người viết nghĩ về câu chuyện gặp gỡ và ngỏ lời với nhau trên bờ biển Galilê ngày nào : Hãy theo Ta (Mt 4 , 19)…

Hôm nay và giờ phút này…cũng vẫn là sự gặp gỡ và ngỏ lời với bạn – người bạn trẻ mà Đức Thánh Cha – nhân danh Người – để nói về những quý giá bạn được Thiên Chúa ban tặng, đấy là “Thời mộng mơ và chọn lựa” của bạn, của tất cả những người trẻ…

Trong bước đời dài của “Thời mộng mơ và chọn lựa” này, Đức Thánh Cha muốn trao đổi với bạn những vấn đề mà người viết xin phép được tóm tắt như thế này :

-Tuổi trẻ là giai đoạn và thời kỳ giúp bạn trẻ “phát triển nhân cách – hình thành dần dần những gì” bạn vẫn ước mơ…để rồi – qua “những mối tương quan vững chắc, quân bình và với những nỗ lực cũng như thử nghiệm” – bạn trẻ đã có thể có “những chọn lựa” để từng bước hình thành “các kế hoạch” cho đời mình[ 137]…

-Tình yêu Thiên Chúa và mối tương quan với Đức Ki-tô Đang Sống không những không ngăn cản những ước mơ, không đòi bạn thu hẹp chân trời của mình lại…mà còn “thôi thúc và khuyến khích bạn hướng tới một cuộc sống tốt hơn và đẹp hơn” từng ngày…Thiên Chúa và Người Bạn Kia – Đức Ki-tô Đang Sống – hiểu rằng trong trái tim người trẻ luôn có “sự khắc khoải”  – nỗi niềm khắc khoải bởi cảm thấy không hoặc chưa được thỏa mãn – cộng với sự “kinh ngạc” về những mới lạ gặp được đây đó quanh mình…làm cho người trẻ thấy “bạo dạn đảm nhận cuộc đời mình” và “ sẵn sàng để mang lấy trách nhiệm của một sứ vụ “ [ 138]…

-Đức Thánh Cha cho biết : người trẻ muốn “đi trên và đi bằng đôi chân của mình, đối diện với thế giới và nhìn về chân trời với cặp mắt chứa chan hy vọng, tràn đầy tương lai và cả ảo tưởng nữa, họ muốn “đi trên đôi chân của mình như người lớn, nhưng khác người lớn, người lớn giữ hai chân song song, nhưng người trẻ luôn đặt một chân trước một chân sau, sẵn sàng để bước tới, để nhảy”…Người trẻ “có một khả năng kiên cường nhất định, đủ điên rồ để có thể tự lừa dối mình, đồng thời cũng đủ khả năng để tự chữa lành sự vỡ mộng có thể xảy ra.” Nghĩa là bạn trẻ luôn trong tư thế phóng đến tương lai, đầy năng lực…để có thể có những quyết định điên rồ…và cũng đủ can đảm để tự chữa lành sự “vỡ mộng” có thể xảy ra cho chính bản thân mình [ 139]…

-Đức Thánh Cha hiểu rằng : ở giai đọan đời này, có những bạn trẻ muốn tiếp tục “là trẻ con” , không dám trở thành người trẻ…để dần dần trưởng thành trong cuộc sống…Thế nhưng dù muốn hay không thì người ta vẫn phải đi tới…chứ không thể cứ ở mãi trong tình trạng “lơ lửng” được…Bởi tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất để có thể có những chọn lựa và những quyết định trong mọi lãnh vực : nghề nghiệp – chính trị – xã hội cũng như nhiều những quyết định khác nữa làm nên hướng đi dứt khoát cho cuộc đời của mình…Chính những chọn lựa và quyết định này làm nên hấp lực của tuổi trẻ…Người viết vô cùng ngưỡng mộ khi theo dõi những chương trình khởi nghiệp của các bạn trẻ – kể cả các bạn khuyết tật – trong mọi lãnh vực…Ngày xưa – thời tuổi trẻ của người viết – không có cảnh tượng “trăm hoa đua nở” ngoạn mục như hôm nay [140]…

-Đức Thánh Cha cũng báo trước cho bạn trẻ về sự xuất hiện có thể của “nữ thần kêu than” khiến cho bạn trẻ chùn bước…Ngài nhắc lại cho bạn nhớ rằng Đức Giê-su Đang Sống – Người luôn cận kề bên bạn…Người là đường…Người sẵn sàng cùng lên “thuyền” và cùng ra khơi với chúng ta…Bạn hãy để Người đặt tay trên vai bạn, nghe bạn trao đổi…và đồng hành với bạn…để rồi – với Lời của Người – bạn an tâm ra khơi và ra khỏi con người nhiều lo âu, nhiếu sợ hãi của chính mình [ 141]…

-Bạn hãy luôn nhớ rằng những ước mơ đẹp nhất chỉ có thể thành hiện thực “nhờ hy vọng, với kiên nhẫn và dấn thân, nhưng đừng nóng vội”…Bởi đấy, bạn phải biết đẩy lui lo âu, loại trừ lưỡng lự, đừng ngại sợ rủi ro cũng như phạm sai lầm…Tất cả những thứ ấy sẽ là “vốn sống” giúp chúng ta vượt qua thứ thách, trỗi dậy, ngẩng cao đầu và khởi sự lại…Không ai có quyền cướp đi hy vọng của người trẻ [ 142]…

– Và Đức Thánh Cha xin bạn đừng đánh mất tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình…Ngài có những hình ảnh rất đẹp để diễn tả : chẳng hạn Ngài xin bạn “ đừng ngắm nhìn cuộc sống từ ban-công – đừng lẫn lộn hạnh phúc với chiếc ghế bành – đừng tiêu hao đời mình trước cái màn hình – đừng trở thành một cái ô-tô phế thải – đừng tiếp tục sống với một tâm hồn tê dại – đừng nhìn thế giới như một khách du lịch – đừng là người trẻ “xác ướp” , nhưng “hãy ước mơ thỏa chí – hãy đưa ra những quyết định –  hãy mạo hiểm dù có thể thất bại – hãy sống – hãy dấn thân cho những gì  tốt nhất trong cuộc sống – hãy tung cánh cửa lồng ra và bay đi…” Và nhất định bạn không thể là “một người trẻ về hưu non !!!” [143] “Ngắm nhìn cuộc sống từ ban-công”…làm người viết nghĩ tới dạng những “cô chiêu cậu ấm” sang chảnh bằng những gì từ cha mẹ và những “áp-phe” không sạch…”Cái ghế bành” của địa vị…và “cuộc sống nhạt nhòa trong nghiện ngập”…không là và không bao giờ là sự “trưởng thành” của một người trẻ tự trọng và cố gắng để tự đứng và tự đi trên chính đôi chân của mình…Hãy phát đi những ước mơ của chính bạn và tung cánh…

Lạy Chúa,

khi đến với Chúa,

con tháo bỏ đôi giày : những tham vọng của con,

con cởi bỏ đồng hồ : thời khóa biểu của con,

con đóng lại bút viết : các quan điểm của con,

con bỏ xuống chìa khóa ; sự an toàn của con,

để con được ở với Người,

lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật…

Sau khi được ở với Người,

con sẽ xỏ giày lại – để đi theo đường của Chúa,

con sẽ đeo đồng hồ lại – để sống trong thời gian của Chúa,

con sẽ đeo kính vào – để nhìn thế giới của Chúa,

con sẽ mở bút ra – để viết những tư tưởng của Chúa,

con sẽ cầm chìa khóa lên – để mở những cánh cửa của Chúa. – Graham Kings

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts