Thơ Kính Mừng Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa 2019

“Linh Hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, Thần Trí tôi hớn hở reo mừng trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi…”

Vâng, lời chúc tụng, tri ân Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria vang vọng xuyên xuốt hơn hai mươi thế kỷ qua, đó là lời ca tuyệt mỹ phát xuất từ một tâm hồn nguyện cầu và cảm nghiệm Thánh Ý Thiên Chúa nhiệm mầu đổ tràn ân phúc của Ngài cho kẻ tín trung.

Vâng, Mẹ Maria đã cảm nghiệm như vậy qua “Lòng thương xót” của Thiên Chúa. Vì thế, người nữ tỳ hèn mọn, được Thiên Chúa chúc phúc và tặng ban một “ Thánh Ân “ trỗi vượt là được làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

Thiên Chúa đã ân thưởng một ân ban trọng đại cho Mẹ bởi vì Mẹ đã “tuyệt đối” tín trung, không chút thoái thác, mau mắn cộng tác vào một “Mầu Nhiệm Cứu Chuộc”. Vâng, vì vậy, Mẹ chính là Vị Linh Mục đầu tiên, và là Mẹ của các thế hệ linh mục, vì đã cưu mang Chúa Cứu Thế,mang Chúa đến với nhân loại, sinh hạ Người và nuôi dưỡng Chúa.

Mặc nhiên , Mẹ đã gánh lấy trọng trách ngày được Truyền Tin và trung tín đồng hành cùng cuộc Khổ Nạn của Con Mẹ là Chúa Giêsu, nên chi, Mẹ được gọi là MẸ THIÊN CHÚA là hợp lẽ.

Xin hợp cùng mọi lẽ trong chân lý và tình yêu xin cảm tạ Thiên Chúa và ca tụng Mẹ muôn đời.

 

Kính Mừng Maria, Bà sáng ngời nhân đức

Bởi lòng vâng phục, không vướng tội nguyên truyền

Đức Nữ Trinh Nguyên sáng trong như ngọc thể

Bởi một lẽ, Bà đã được “chọn” giữa muôn muôn người

 

Trong tinh thương Chúa Trời,Bà đời đời diễm phúc

Vì Mẹ đã cưu mang , sinh hạ Đấng Cứu Thế

Mẹ là tuyệt mỹ, Mẹ là vầng trăng sáng

Mẹ là cửa Thiên Đàng, là sao mai Bắc Đẩu

 

Con của Mẹ yêu dấu là Chúa Cả Đất Trời

GIÊSU, Đấng làm Người chính là Con của Mẹ

Một điều thật hợp lẽ, chẳng một chút nghi nan

Tuyên xưng thật bình an, hơn khuôn vàng , thước ngọc

 

Nay cung chúc Mẹ, ôi thánh Mẫu tuyệt trần !

Mẹ thật là trong ngần, chẳng chút bụi trần vướng

Vì từ trong tâm tưởng, Mẹ suy đến Đấng Cửu Trùng

Hằng thương xót Mẹ, dù nữ tỳ nhỏ bé

 

Ôi, Mẹ thật kỳ diệu, Mẹ thật lạ lùng !

Làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Ngọc Thể thật tinh tuyền

Quỷ dữ phải hờn ghen, vì Mẹ không tỳ ố

Dù điên cuồng phẫn nộ, nhưng bị Mẹ “đạp đầu”

 

Hỡi satan cút mau ! Mi đừng hòng quấy nhiễu

Xin vững tin nơi Mẹ, vì có Chúa phù trì

Ôi, ngọc sáng lưu ly, chính là Tiếng “ Fiat”

Lòng Mẹ thật bát ngát, chăm chút Đấng Làm Người

 

Ôi , lạy Mẹ Chúa Trời, xin đời đời chúc ngợi

Linh Hồn Mẹ tán dương, bởi kỳ công Tạo Hóa

Chúa hằng thương những ai kính sợ Ngài

Một kỳ công vạn đại, muôn đời chẳng hề sai ./.

 

Mừng Kính Lễ Mẹ Thiên Chúa 2019

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts