Sống Tin Mừng với Mẹ Maria số Tháng 04-2017

01.04.2017                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Tuần 4 MC                                                          Ga 7,40-53

Ông Nicôđêmô nói: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy
và biết người ấy làm gì không” (Ga 7,51).

Như Mẹ: Thông thường luật quy định để kết án ai đó là tội nhân thì phải qua xét xử. Chưa xét xử, thì không thể quy kết cho ai đó là có tội. Nếu chúng ta quy kết cho họ, thì chúng ta có bất công với họ. Nhưng trong thực tế, nhiều người chưa được xét xử mà đã bị kết tội rồi. Như thế, nhiều người đã bị mắc oan, không có tội thành có tội, nhẹ thành nặng.

Với Mẹ: Chúa là Đấng xét xử công minh. Xin Chúa lấy lượng từ bi mà xét xử chúng con. Nếu Chúa lấy đức công thẳng mà xét xử chúng con, thì chúng con có ai được sạch tội.

Nhờ Mẹ: Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi mưu chước của ma quỷ, để sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa, hầu mai sau được kể vào hàng chư thánh trên trời.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.04.2017                                                  Chúa Nhật 5 – MC A

Thánh vịnh tuần 1                                              Ga 11,1-45

“Ladarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc;
… Thầy đi đánh thức anh ấy đây” (Ga 11,11).

Như Mẹ: Nhiều người ngày nay đang ngủ mê trong tội lỗi, hoặc đang ngủ mê trong những toan tính làm giàu bất chấp mọi thứ. Thức tỉnh khỏi những u mê tội lỗi và những điều bất chính là một đòi hỏi của Tin Mừng. Ước mong sao người tín hữu Kitô luôn để Chúa đánh thức, để đứng vững trong mọi hoàn cảnh.

Với Mẹ: Chúa đã đến trần gian này để mang lại ánh sáng cứu độ cho những ai đang lần bước trong bóng đêm tội lỗi. Xin Chúa đánh thức những người đang sống trong lầm lạc, để họ tìm về đường chính nẻo ngay.

Nhờ Mẹ: Mẹ là sao mai cho những người đi biển. Giữa sóng gió nguy nan của cuộc đời, xin Mẹ luôn hướng dẫn chúng con vững tay lái con thuyền đức tin, để vững bước đi về nhà Cha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.04.2017                                                            Thứ Hai

Tuần 5 MC                                                           Ga 8,1-11

“Ai trong các ông sạch tội,
thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7).

Như Mẹ: Cần phân biệt tội lỗi và con người có tội. Tội lỗi là điều cần lên án; còn người có tội thì lại cần được cảm thông và tha thứ. Những người kinh sư và người Pharisêu khi nào cũng nghĩ mình là vô tội, và coi khinh người khác, tìm cách gài bẫy để bắt lỗi người khác. Chúa Giêsu lên án thái độ này của họ.

Với Mẹ: Chúa đã đến trần gian này để xoá tội trần gian. Xin Chúa dủ thương thanh tẩy tâm hồn các tội nhân, xin làm cho họ biết nhìn lên Chúa mà khẩn xin lòng thứ tha, rồi biết làm lại cuộc đời của mình.

Nhờ Mẹ: Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ thật tuyền vẹn mọi đàng. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con là những người có tội khi nay và nhất là trong giờ lâm tử.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.04.2017                                                            Thứ Ba

Th. Isiđôrô, gm-tsht                                              Ga 8,21-30

“Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi,
tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 8,23).

Như Mẹ: Thế gian là nơi tạm bợ, mọi sự trong thế gian này rồi sẽ qua đi. Thiên Chúa là Đấng siêu việt, vượt trên mọi sự và không hề thay đổi. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên Người không thuộc về thế gian này. Ngài là Đấng đến để mang lại ánh sáng cứu độ cho những ai sống trong thế gian này.

Với Mẹ: Chúa đã đến trần gian để mở đường dẫn đưa con người sống ở trần gian về Nước Trời. Xin Chúa dủ thương thánh hoá chúng con, để chúng con sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, một lòng hướng lên trời cao.

Nhờ Mẹ: Mẹ đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa, xin Mẹ đoái thương nhìn đến con cháu Evà đang ở dưới thế này mà hướng dẫn họ biết hướng nhìn lên những thực tại trên trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.04.2017                                                            Thứ Tư

Th. Vinh Sơn Ferrê                                                Ga 8,31-42

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi,
thì các ông thật là môn đệ tôi” (Ga 8,31).

Như Mẹ: Trò thì phải nghe thầy. Trò mà không nghe thầy dạy dỗ thì không thể nên người. Người môn đệ của Chúa Giêsu thì phải nghe lời của Người. Ở lại trong lời của Chúa là một điều rất quan trọng đối với người môn đệ. Bởi vì có ở trong lời của Chúa, người môn đệ mới biết được lối đi, bởi vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”.

Với Mẹ: Nhiều người trẻ hôm nay đang sống không có lý tưởng, mất định hướng, rơi vào thất vọng. Xin Chúa là Thầy của tất cả mọi người, hướng dẫn các bạn trẻ biết chọn lối sống phù hợp với giáo huấn của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn lắng nghe và sống Lời Chúa trọn vẹn. Xin Mẹ thôi thúc các gia đình trẻ tìm được bình an và hạnh phúc trong việc tuân giữ Luật Chúa mà yêu thương nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

06.04.2017                                                  Thứ Năm đầu tháng

Tuần 5 MC                                                          Ga 8,51-59

Đức Giêsu nói: “Ai tuân giữ lời tôi,
thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51).

Như Mẹ: Ở trần gian này, lời nói như gió bay. Dưới trần gian này, chỉ có lời của Chúa Giêsu mới là lời mang lại sự sống đời đời. Vậy thì, để được sự sống ấy cần phải tuân giữ lời của Chúa Giêsu. Đó là một chân lý. Lời của Người sẽ đảm bảo cho ta một tương lai với sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Với Mẹ: Chúa đã đến trần gian để rao giảng Tin Mừng cứu độ. Xin Chúa cho những ai chưa có cơ hội để nghe về Chúa được nghe lời mang lại sự sống của Ngài. Và xin cho các môn đệ của Chúa hết lòng với lời của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã nghe và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng những lời Chúa Giêsu dạy. Xin Mẹ giúp chúng con noi gương Mẹ để cho lời của Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.04.2017                                                   Thứ Sáu đầu tháng

Th. Gioan Lasan, lm                                             Ga 10,31-42

Đức Giêsu nói: “Chúa Cha ở trong tôi
và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10,30).

Như Mẹ: Người Do Thái tìm cách bắt Chúa Giêsu vì cho rằng Chúa Giêsu đã phạm thượng khi tự cho mình là Con Thiên Chúa. Họ không biết rằng Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu. Quả thật, ai tin Chúa Giêsu thì cũng tin vào Chúa Cha. Vì cả hai Đấng đều là Thiên Chúa thật.

Với Mẹ: Chúa đã dạy cho chúng con biết Chúa Cha. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con để chúng con ngày càng yêu mến Chúa Cha hơn. Và như Chúa, xin cho chúng con cũng biết luôn ở lại trong Chúa Cha.

Nhờ Mẹ: Mẹ thật diễm phúc vì đã tin vào những lời Thiên Chúa hứa. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con, để chúng con ngày càng hiểu hơn về tình yêu của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.04.2017                                                           Thứ Bảy

Tuần 5 MC                                                         Ga 11,45-56

“Thà một người chết thay cho dân
còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,50).

Như Mẹ: Đây là một lời tiên tri về việc Chúa Giêsu sẽ phải chết thay cho dân. Quả thật, Chúa Giêsu được sai đến trần thế này, hiến dâng mạng sống mình để cứu độ cả trần gian. Tình yêu của Chúa không có một giới hạn nào. Chúa tự nguyện hy sinh cho chúng ta được sống.

Với Mẹ: Chúa đã chịu chết để chuộc tội cho thiên hạ. Tuy nhiên, ngày nay mỗi lần chúng con sa ngã phạm tội, Chúa lại như phải chịu chết một lần nữa để đền tội cho chúng con. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi xích xiềng tội lỗi để sống trong ân nghĩa của Người.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã cộng tác vào công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu, xin Mẹ giúp những người đau khổ biết nhìn lên Chúa chịu đóng đinh mà thông phần đau khổ với Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts