Đường đời Emmau ta hạnh phúc vì đã nhận ra Chúa

Đường đời thế gian là con đường Emmau ai lớn nhỏ gì cũng phải đi qua. Có người cả đời đi mãi một con đường nhưng không hề gặp được Chúa. Cũng có người đi đến nửa đời người và có người đi có một lần trên con đường ấy mà đã may mắn gặp được Chúa. Thế thì chúng ta có ai đã may mắn gặp được Chúa Phục Sinh chưa?. Được nghe Chúa giảng dạy, được Chúa cho biết là cuộc đời trần gian ai rồi cũng phải chết đi thì mới được sống lại như Ngài. Hạnh phúc viên mãn ở đời sau trên Nước Chúa.
 
Quả cuộc đời ở trần gian là những phong ba, bão táp ai cũng phải gặp, phải đối diện và ai cũng sẽ mạnh mẽ hơn sau khi thoát qua được, nhờ vào ơn Chúa. Hy vọng hết thảy chúng ta đừng để cho trần gian thu hút quá mà trở thành những con người lạnh cảm, vô tâm, vô lương tri; biến thành kẻ vô thần hay trở thành người bội nghĩa . Hoặc đợi cho đến khi thân xác của chúng ta rã rời, bệnh tật, thân tàn ma dại, đói khổ sắp chết thì mới nhớ đến Chúa là CHA để TRỞ VỀ như chuyện người con hoang đàng sau bao nhiêu năm ăn chơi trác táng, phung phí hết tiền của mà anh đã đòi cha anh chia cho.
 
Vì xin thưa nếu chúng ta hết thảy NHẬN BIẾT CHÚA thì không có một hạnh phúc nào trên trần gian này có thể so sánh cho bằng đâu. Như câu “Vật đổi sao dời” có nghĩa của mà chúng ta giấu chôn dưới lòng đất thì sau bao nhiêu chục năm nó sẽ không còn ở nguyên vị trí ấy nữa đâu vì đất nó chuyển dời. Hay hiểu rằng tiền của mà chúng ta cực khổ làm cả đời mới có mà chỉ luôn nghĩ là để lại cho con cái NHƯNG chúng ta không hiểu rằng bao nhiêu tiền của ấy khi chúng nhận được thì cũng chỉ vài năm là chúng xài phung phí cho hết.
 
Vì chính cái mồ hôi nước mắt của một người đổ ra để đổi lấy đồng tiền mới hiểu được giá trị thật của nó chớ “Của thiên trả địa” là chuyện rất thường tình mà thôi. Nên thay vì chúng ta cha mẹ cứ cực khổ còng lưng không dám ăn ngon, mặc đẹp mà cứ để dành cho chúng thì hãy dạy chúng sớm nhận biết Thiên Chúa là ĐẤng duy nhất vô cùng quyền năng mà chúng cần tìm kiếm THÌ còn gì bằng. Vì có Chúa rồi thì tất cả mọi thứ ở trần gian này chỉ như phân bón mà thôi. Mà ai càng muốn có nhiều thì lại càng không nhận ra Chúa đâu.
 
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin giúp chúng sống sao khi còn sống trên trần gian này nhận biết chỉ có Chúa là nguồn ơn Cứu Độ, là Đấng xóa tội trần gian, là ĐẤng duy nhất mà chúng con tôn vinh, tôn thờ, ca khen cùng chúc tụng. Dạy cho chúng con hiểu rằng xác thân của chúng con mai này sẽ bị thối rữa đi và sẽ không mang theo được gì qua thế giới bên kia. Nên đừng sống trong đam mê và trong tội lỗi nữa. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
24 tháng 4, 2019
Chia sẻ Bài này:

Related posts