XIN ĐỨC MẸ MARIA GIÚP CHÚNG CON THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG VỚI TẤM LÒNG CHÂN THẬT KHIÊM NHƯỜNG KHÔNG ĐIÊU NGOA

 
**
Đã làm người và trong suốt cuộc đời sống ở trần gian thì ít có người thực hành những Lời Chúa dạy. Nếu có thì trên thế giới từ xưa đến nay ai ai cũng được sống trong tự do, no ấm và hạnh phúc rồi. Đó là chưa kể có biết bao nhiêu cố gắng, thời giờ, công sức của các tông đồ được sai đi; biết bao nhiêu hy sinh chỉ để giới thiệu Thiên Chúa đến cho mọi người nhận biết tình yêu của Người là vô cùng tận.
 
**
Còn những lời nói thốt ra từ cửa miệng của nhiều người thiếu suy nghĩ, thiếu bác ái, thiếu tinh thần xây dựng thì thật là dễ nói. Ngay cả không thiếu những lời nói cay độc như dao đâm có thể làm cho người bị tức tưởi đứng tim mà chết. Mà sống như thế có xứng đáng để khoe mình là người Kitô giáo hay không? Vì chẳng có một chút gì cho người ta thấy là giống Chúa trong sự khiêm tốn, sống giản dị và hy sinh cả … thì nói gì đến yêu thương và tha thứ cho nhau!?.
 
**
Bản tánh thông thường của con người sống trên trần gian thì từ người thất học cho đến người nghèo khổ thưa ai cũng có sự kiêu hãnh mà khó có thể nể phục ai mà không nói là nếu có hoàn cảnh và cơ hội thì việc trả thù dù nhỏ đến đâu cũng phải có như trong nhiều phim ngắn tình cảm xã hội bên nhà ở thời buổi của ngày hôm nay. Nếu có nể phục thì cũng chỉ là tạm thời vì cần công ăn việc làm, cần sự trợ giúp, cần núp bóng hay lợi dụng, v.v…
 
**
Nhưng quan trọng hết thảy là chúng ta bậc làm cha mẹ, là con cái Chúa luôn cố gắng sống gương tốt lành; dạy cho con cái của mình sống sao để trở thành mẫu người hiền lành, chân thật và khiêm nhường trong cuộc sống giản dị căn bản thôi … để tương lai chúng tiếp tục làm mẫu gương sống tốt đẹp cho gia đình của chúng; cả đạo và đời.
 
Biết đâu vì thế mà chúng trong tương lai sẽ được Thiên Chúa chọn dâng mình trọn đời cho Chúa?. Biết đâu vì học được gương tốt lành của cha mẹ mà sau này chúng tiếp tục công việc của cha mẹ là đi chia sẻ miếng cơm, manh áo, thuốc men cho những người nghèo khổ ở gần, xa và hằng ngày sống ở chung quanh.
 
**
Nhưng cũng quan trọng không kém là chúng cần học được gương sống tốt trong gia đình với tinh thần luôn quan tâm, lo lắng, thông cảm và tha thứ cho nhau. Sống có trách nhiệm, có bổn phận của từng thành viên trong gia đình mà không là những công chúa với hoàng tử – khoán hết mọi công việc lớn, nhỏ cho cha mẹ hay cho người làm phải lo.
 
Chúng tôi cũng khuyên cha mẹ trẻ đừng cưng chiều chúng con cái quá mà lớn lên chúng không học biết cách quan tâm cho người thân trong gia đình là như thế nào. Nhất là khi cha mẹ già rất cần sự quan tâm và giúp đỡ của chúng con cái.
 
Đừng khoán hết mọi việc trông nom, dạy dỗ con cái cho người làm để mà kiếm tiền thêm cho những thứ chúng không cần. Cái chúng cần nhất khi còn nhỏ là tình thương yêu và thời giờ của cha mẹ chớ không phải là vật chất mà vì cha mẹ cảm thấy mình có lỗi nên thường xuyên mua cho chúng đồ chơi để chất đầy nhà.
 
**
Nên sau này cha mẹ ở tuổi già mà chúng con cái (thành công) cho vào viện dưỡng lão (hạng sang) thì cũng đừng trách móc chúng là không bao giờ đến thăm cha mẹ … Vì chúng học rập khuôn của cha mẹ từ nhỏ nên sự đến thăm nom, hỏi han là thừa. Vì đó là cách chúng học được để báo hiếu cho cha mẹ bằng tiền chớ không phải là thời giờ của chúng.
 
**
Ước gì trong suốt một năm chúng ta hết thảy hy sinh hạn chế bớt những gì chúng ta làm quá lố nhất là trong thời gian dịch bệnh mà mọi người bị nhốt trong nhà. Đừng hành xử tệ bạc và đừng nói những lời xúc phạm đến những người thân thương và đừng hứa suông với chúng con cái rồi sau đó không làm vì đó là gương xấu rất không đáng có … nhưng sẽ làm cho chúng con cái nhớ rất lâu.
 
**
Xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa giúp từng người chúng con cố gắng hơn để buông bỏ bớt tham, sân, si. Kiếm thời giờ để sống cho gia đình; làm việc bác ái giúp tha nhân trong sự quan tâm, chia sẻ. Gương tốt ấy dù chỉ là những trách nhiệm nhỏ, bổn phận nhỏ như nấu ăn, dọn dẹp, giặt dũ hằng ngày nhưng rất cần và rất thiết thực trong cuộc sống ngày qua ngày.
 
Dạy cho chúng con cái biết sống tự lập từ nhỏ để sau này chúng đi đâu thì cũng tự biết lo cho thân chúng như câu: “Muốn ăn thì lăn vào bếp” hay “Đói thì đầu gối phải bò” chớ nào nhìn cho được khi có vài người Chúa ban cho thân xác vạm vỡ, tay chân lành lặn lại giả vờ bị tật nguyền để đi xin ăn!?.
 
Và sau cùng là xin Mẹ Maria giúp chúng con biết ăn năn, sám hối cùng làm việc đền tội – để nhờ Mẹ mà được Thiên Chúa thương xót tha thứ tội cho chúng con … nhất là trong giờ lâm tử. Amen.
 
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 4, 2021
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts